Biến tướng trong các bar, beer club

Thứ năm, 28/05/2015 11:55

* Bài 1: Beer club - loại hình ăn uống hay vũ trường?

(Cadn.com.vn) - Dù không sôi động như ở các thành phố lớn, nhưng từ năm 2010 đến nay, khá nhiều quán bar, beer club mọc lên ở TP Huế (TT-Huế) thực sự tạo thêm sân chơi giải trí cho người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, thời gian qua, tại các điểm giải trí này đã xảy ra nhiều vụ đâm giết, chém người gây hoang mang cho du khách và nhân dân. Các cơ quan chức năng đã tăng cường quản lý, tuy nhiên theo ghi nhận thực tế của P.V thì loại hình giải trí này tiếp tục tiềm ẩn nhiều hệ lụy, gây mất ANTT, mà bắt nguồn chính là việc hoạt động biến tướng.

22 giờ, đối lập với vẻ yên tĩnh ngoài đường phố, phía trong quán Mix Lounge Pub (Zen Beer club cũ), số 1-Nguyễn Hữu Thọ, TP Huế, các “thượng đế” vẫn đang lắc mình theo tiếng nhạc xập xình. Với không gian mờ ảo, bóng đèn led cường độ mạnh chiếu sáng, hàng trăm người vừa ăn uống vừa nhún nhảy theo điệu nhạc cực “bốc” từ các tay DJ (người điều chỉnh nhạc) chuyên nghiệp. Những tháp bia tươi, vại bia đủ chủng loại được các nhân viên của quán mang ra theo yêu cầu của khách. Một nhân viên tại Mix Lounge Pub cho biết, mỗi tháp bia, vại bia ở đây có nhiều chủng loại với các giá cả khác nhau. Cũng theo nữ nhân viên này, một tháp bia ở đây có dung tích 2 - 5 lít, số lượng bia tùy vào nhu cầu của thực khách. “Anh uống Ken (bia Heineken - P.V) vại 3 lít thì 350 nghìn đồng, mà thấy anh đi ít người ri thì gọi loại Ken 1,5 lít giá 200 nghìn đồng mà uống cho rẻ” - một nhân viên nữ gợi ý.

22 giờ 30, một DJ nữ xuất hiện thay thế cho nam DJ chơi nhạc trước đó, phía dưới các “thượng đế” đang cháy hết mình với tiếng nhạc xập xình. Ngoài âm thanh của tiếng nhạc thì âm thanh mà phóng viên còn  có thể nghe là: “Dô, lên là lên, lên nóc nhà” hay “quẩy lên”... Phía bên trên khu vực dành cho ban nhạc, một nam DJ hét lớn vào micro: “Chúc mừng sinh nhật Hiếu Nguyễn nhá!”. Sau câu nói của tay DJ này, đèn và pháo sáng được thắp lên tại khu vực tổ chức sinh nhật, cùng với đó là những lời chúc tụng nhau hòa lẫn với tiếng nhạc cực mạnh.

Khách đến với Beer club đa phần là giới trẻ.

Càng về khuya, tiếng nhạc mỗi lúc mỗi lớn hơn, ánh sáng một lớn hơn được điều chỉnh từ các tay DJ chuyên nghiệp. Theo tìm hiểu và quan sát của P.V,  khách đến các beer club đa số là giới trẻ, nhiều nhóm đến để tổ chức tiệc sinh nhật. Trước khu vực của DJ, 2 nam thanh niên khoác vai nhau và bắt đầu “lắc” theo tiếng nhạc cực “bốc”. Hành động của hai nam thanh niên này đã va chạm vào một bàn bên cạnh và có vẻ gây khó chịu cho bàn này. Một nhân viên cho biết, hai nam thanh niên này đến từ một bàn sinh nhật đã được đặt trước đó.

Theo tiết lộ của vệ sĩ tại một beer club nằm trên đường Nguyễn Thái Học (TP Huế), do không gian ở beer club thường hẹp nhưng lượng khách đông, với lại giới trẻ không ai chịu nhường ai, vì thế chỉ cần va chạm một tí là hai bên gây gổ, xô xát. Quỳnh Thi - khách “ruột” của beer club cho biết, nếu như khách đến bar để uống, đến vũ trường để nhảy thì beer club đáp ứng được cả hai nhu cầu trên. Tại các beer club, thực khách có thể vừa thưởng thức bia vừa chuyện trò cùng bạn bè và nhún nhảy theo những điệu nhạc sôi động do các DJ điều chỉnh.

Mỗi “thượng đế” muốn vào Mix Lounge Pub, ngay cửa ra vào, các bảo vệ dùng máy rà kim loại để kiểm tra. Khi một du khách đến từ TPHCM tỏ ra khó chịu với việc “soát xét” này thì bảo vệ giãi bày: “Đó là nguyên tắc của quán. Tránh trường hợp trước đó, ở quán bar này từng xảy ra mấy vụ dùng dao đâm chết người”. Tại các băng rôn quảng cáo mừng khai trương Mix Lounge Pub, cho biết đây chính là tiền thân của Zen Beer Club. Tuy nhiên, sau những vụ chém, giết người xảy ra thì quán này đổi tên. Không ít du khách và dư luận vẫn còn bàng hoàng khi nói về 2 vụ giết người xảy ra liên tiếp trong tháng 2, tháng 3- 2015 tại Zen Beer club. Tối 7-3, Hà Cường (1966, Việt kiều Mỹ về quê ăn Tết) cùng một số người bạn đến quán Zen uống bia. Trong khi nhậu tại đây, Cường thấy anh Bùi Ngọc Ph. (26 tuổi, trú P. Phú Hiệp, TP Huế) ngồi bàn bên cạnh đang hướng ánh mắt nhìn về phía bàn mình. Cho rằng Ph. “nhìn đểu” nên Cường tiến đến, rút dao bấm trong người đâm nạn nhân 2 nhát vào đùi. Hậu quả, anh Ph. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ở beer club vẫn có các tay DJ chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu của khách.

Cách vụ án này chừng nửa tháng, một vụ án mạng khác cũng xảy ra tại bar này. Tối hôm đó, Nguyễn Văn Hải Tuệ (1995, trú xã Phú Thượng, Phú Vang, TT-Huế) cùng 4 người bạn đến đây uống bia. Trong lúc đi vệ sinh, Tuệ và anh Khương Văn D. (23 tuổi, trú Hương Vinh, TX Hương Trà) va chạm nhẹ với nhau rồi nảy sinh mâu thuẫn. Sau khi đi vệ sinh vào, sẵn có hơi men trong người, Tuệ rút dao bấm thủ sẵn trong người, tiến lại đâm vào bụng khiến anh D. gục tại chỗ và tử vong sau đó. Hiện, 2 vụ án giết người trên đang tiếp tục được cơ quan CA điều tra, chờ ngày xét xử. Ngoài 2 vụ án mạng nói trên, trước đó cũng tại Zen Beer club từng xảy ra một vụ gây thương tích và CA đã bắt giam, khởi tố các đối tượng liên quan.

Theo tìm hiểu, loại hình beer club là ngành nghề kinh doanh được cấp phép với ngành nghề đăng ký, bán bia kèm với các loại thức uống. Thế nhưng, sau khi đi vào hoạt động, các điểm này tổ chức nhảy nhót, biến tướng dưới hình thức của bar, vũ trường.

Nhóm  PVXH
(còn nữa)